"Chị diễn xuất quá tuyệt, đúng là nước mắt cá sấu!"
Ngày cưới, bà tôi nắm tay dặn dò về việc làm mẹ, làm vợ, làm dâu, còn mẹ tôi thì nhấn mạnh tôi phải gạt cái tôi và từ bỏ lối sống tự do. Tôi chỉ vâng dạ cho qua, trong lòng nghĩ không phải đi tù. Tôi háo hức khi thấy chồng đến rước, nhưng cô út cười nhạo rằng chỉ dăm bữa sẽ chán. Tôi tự tin khẳng định hạnh phúc sẽ tràn đầy. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy nửa năm, tôi cảm thấy mệt mỏi, và thấm thía câu "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Thời gian yêu nhau, mọi lời tôi nói anh đều nghe, nhưng giờ đây, hai đứa giận nhau, anh luôn là người chủ động xin lỗi.
Anh luôn lo lắng cho tôi, nhưng giờ sống chung, anh lại mắng tôi khi gặp chuyện. Tôi cảm thấy hối hận vì đã lấy chồng, mẹ chồng khó tính, em chồng chảnh chọe khiến tôi không còn tự do. Sau giờ làm, tôi hối hả về nhà chuẩn bị cơm chiều. Dù vợ chồng tôi có kế hoạch một năm mới có bầu, mẹ chồng vẫn bóng gió về việc đẻ sớm. Khi tôi tâm sự với chồng, anh chỉ bảo tôi phải điều chỉnh vì tôi là con dâu duy nhất trong nhà.
Tôi cảm thấy ấm ức vì không bao giờ được bày tỏ quan điểm trong cuộc sống chung. Mỗi khi tôi có ý kiến khác, mẹ chồng lại trách mắng, khiến chồng càng lấn lướt tôi. Gần đây, khi chồng đi nhậu về muộn và tôi cằn nhằn, mẹ chồng lại trách tôi, nói rằng tôi không có quyền can thiệp vào con trai bà. Chồng tôi cũng nghe mẹ và càng trở nên hiếp đáp tôi hơn.
Chồng tôi nói tôi không được hỗn hào với mẹ anh và nếu cứ như vậy sẽ đánh tôi và đuổi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng và tức giận vì bị mắng mà không có lý do. Em chồng còn mỉa mai tôi khóc lóc. Tôi buồn bã và im lặng suốt nhiều ngày, không nhận được sự an ủi nào, kể cả từ chồng. Tôi cảm thấy mệt mỏi và khủng hoảng trong cuộc sống hôn nhân. Tôi không biết phải làm gì để vượt qua tình huống này. Mong mọi người giúp tôi.



Source: https://afamily.vn/chi-dien-sau-qua-dung-la-nuoc-mat-ca-sau-7957.chn